"Nhẫn tâm gửi bức ảnh vũng máu cho chồng, tôi đang phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ ấy (Phần 4)"
Cuối cùng, con tôi cũng tròn 3 tuổi, và tôi vui hơn cho bản thân mình. Tôi có thể trở lại làm việc và tìm lại cuộc sống trước đây. Sau khi chăm sóc bản thân, tôi được tuyển vào phòng marketing của một công ty nội thất nhờ vẻ ngoài thu hút. Tôi thường được giao nhiệm vụ gặp gỡ khách hàng vì mọi người nghĩ tôi chưa lập gia đình. Tôi gửi tiền về cho anh chị chăm sóc con và thỉnh thoảng mua quà cho bé. Tuy nhiên, chị dâu đã gọi và nhắc nhở tôi rằng con cần tôi hơn là những món đồ. Tôi lo lắng thằng bé sẽ lại làm cuộc sống của tôi thay đổi.
Tôi từng định đón con lên thành phố sống cùng, nhưng sau 3 năm ở nhà với con, tôi lo sợ cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn. Tôi không muốn mọi người thay đổi cách đối xử với tôi khi biết tôi có con. Hiện tại, tôi có công việc tốt và nhiều người theo đuổi, nên tôi liên tục hoãn việc đón con. Chị dâu tôi đang mang bầu lần hai và đã gọi tôi về đón con vì quá bận rộn, nhưng tôi vẫn chưa quay về. Hôm đó, sau khi đi tiếp đối tác, tôi thấy chị dâu cùng con đứng đợi. Nhìn thấy tôi trong tình trạng say xỉn, chị thất vọng và nghĩ rằng tôi sống tốt hơn.
Cô sa đọa, tôi không dám giao con cho cô. Chị dâu nắm tay con trai tôi ra về, tôi chạy theo đưa tiền thì bị chị ném lại. Chị bảo tôi cầm lấy mà mua rượu, thuốc. Tôi ân hận vì đã để thằng bé chứng kiến cảnh này. Con trai tôi núp sau lưng chị, không nói với tôi lời nào. Khi xe chạy, tôi ngồi thụp xuống và khóc, nhưng không phải vì nhớ con, mà vì xấu hổ trước chị dâu.



Source: https://afamily.vn/nhan-tam-gui-buc-anh-chup-vung-mau-cho-chong-toi-dang-phai-ganh-qua-bao-vi-hanh-dong-bong-bot-ay-phan-4-20181101074416884.chn